Thơ: Lối Xưa

Chương 1: Lối Xưa

Đăng: 11/06/2026 01:50 91 từ 2 lượt đọc


Lối cũ mang em đi
Vào một chiều hoa nắng
Đêm ùa về tĩnh lặng
Có một người ngẩn ngơ.

Gió buốt chẳng làm thơ
Sương tan mờ không phủ
Hỏi thế gian vần vũ
Mưa ơi mưa về đâu?

Đã có lúc lắng sâu
Nhưng rồi chiều vụn vỡ
Tay nắm lấy bàn tay
Còn đâu ngày rực rỡ.

Anh bước giữa lối xưa
Như từng chiều vẫn thế
Màu hoa nắng có phai
Hay đêm nhòe mắt lệ.

Người đi ướt tà dương
Người về trong giấc mộng
Lối cũ dáng cô liêu
Nửa trời cao và rộng.

Xin thôi tình cô đơn.

.
Trà

0