Chương 1: Thời Gian Dần Trôi
Hoàng hôn nhuốm mưa thu
Đêm ngập màu trăng cũ.
Chút tà dương giằng xé cuối chân mây
Đêm lặng lẽ dần buông nơi góc phố
Ánh trăng khuya không về bên cửa sổ
Thoáng mưa chiều chẳng ướt một góc sân
Phố quạnh hiu nghe giá lạnh đôi lần
Màu hoang hoải nhuốm buồn qua gác vắng.
Cứ bước đi...
Cứ bước đi...
Cứ hờ hững bước đi trong vô thức
Cứ lặng lẽ viết những dòng hư thực
Nhuốm thư buồn lạnh lẽo vết thời gian
Đêm thu phong nghe lệ đẫm phương ngàn
Nuối tiếc người ra đi
Nối tiếc thời gian trôi...
Mắt trăng giờ in bóng nước xa xôi
Tóc bạch kim nhạt nhòa ôm lữ khách
Dạo bước chân khuya, đường vắng lạnh
Người cũ đâu còn, phố đổi thay.
Cứ bước đi, cứ vẫn mãi bước đi
Theo ngày tháng, theo dòng đời cũ nát
Dẫu luyến lưu những mảnh tình phai nhạt
Theo thời gian dần trôi.
- 2012-
Trà
.
Một ngày nào đó năm 2012
Trà
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.