Chương 1: Máu Và Hoa
Đăng: 19/07/2026 01:01
85 từ
3 lượt đọc
Nơi nào như đất nước ta,
Được vẽ bằng máu, bằng da, bằng xương.
Bao người ngã giữa chiến trường,
Đổi màu cờ thắm, mở đường bình yên.
Núi sông ghi khắc lời nguyền,
Ngàn năm vẫn giữ một miền Việt Nam.
Mỗi tấc đất, mỗi con đàng,
Đều mang hơi thở của ngàn đời cha ông.
Hôm nay đất nước nở bông,
Nhờ bao thế hệ góp lòng hy sinh.
Cúi đầu trước những bình minh,
Thấy trong Tổ quốc bóng hình tiền nhân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.