Chương 4: Việt Nam Tôi
Đăng: 19/07/2026 20:39
111 từ
16 lượt đọc
Hòa bình đâu chỉ sắc trời,
Mà là máu đỏ một thời cha ông.
Đắp bằng xương trắng núi sông,
Bao người ngã xuống cho non nước còn.
Tô bằng tình nghĩa sắt son,
Bằng lòng yêu nước vuông tròn thủy chung.
Giữ gìn qua những bão giông,
Bằng bao hy sinh thầm lặng trong lòng.
Có giọt mồ hôi tháng năm,
Có dòng nước mắt âm thầm chảy xuôi.
Để hôm nay nở nụ cười,
Là nhờ bao lớp người đi trước mình.
Việt Nam, dải đất nghĩa tình,
Nghìn năm sử đỏ, lung linh giống nòi.
Nguyện yêu Tổ quốc suốt đời
Gìn giữ hòa bình cho mai sau tươi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.