Chương 4: Anh
Đăng: 03/06/2026 07:54
119 từ
5 lượt đọc
Em vẫn thường tự hỏi
Anh có phải giấc mơ
Hay kỉ niệm vu vơ
Cuộn trào trong nỗi nhớ
Ai nghe em than thở
Dỗ dành mỗi đêm dài
Ai dành trọn bờ vai
Em dựa vào thổn thức
Những lúc em ấm ức
Vì giận dỗi ai kia
Để đến lúc đêm về
Cồn cào không ngủ được
Ai luôn đi phía trước
Che chắn mọi phong ba
Ai luôn cười hiền hòa
Xoa đầu em bảo ngốc
Đâu phải trong phút chốc
Đâu phải phút bâng quơ
Anh đâu phải là mơ
Vẫn bên em đấy nhé.
(Nếu bạn dành cho cô gái của mình một tình yêu đủ bao dung, tháng năm có thể hằn lên khóe mắt nàng vài vết chân chim, nhưng không thể lấy đi sự hồn nhiên thuở mới quen.)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.