Tuyển Tập Thơ Tản Văn Khi Tâm Trạng Chơ Vơ

Quyển 1: Thơ Truyện

Chương 3: Cung Loạn

Đăng: 20/06/2026 15:00 145 từ 5 lượt đọc

Trong cung nhiễm ái hồng trần.

Đau khổ muôn phần oán tận trời xanh.

Ai kia sao mà chết thế?

Ai kia sao mà u oán thế?

Góc khuất góc bể cứ mãi giấu đâu.

Chân tướng luôn bành ra trước thiên địa.

Luôn bành ra trước nghiệp quả nhân duyên.

Ai ôi người đời có thấu?

Ai ôi quyền lực tiền tài danh vọng sắc dục đảo loạn thần mê?

Ai ôi sao mà trầm mê?

Vật chất có bù được đâu.

Lương chi lương thuần mất hết.

Còn lại cái xác không hồn.

Còn lại tính cách ác độc.

Còn lại khuôn mặt xấu xí.

Ai ôi sao mà đau khổ thế?

Sung sướng vật chất liệu có bằng được sung sướng tinh thần không?

Giản dị chi đạo, đơn thuần thiện lương chi đạo...

Đi đâu, đi đâu?

Tại sao không thấy?



0