Chương 1: Từ Nay
Đăng: 15/06/2026 11:47
74 từ
4 lượt đọc
Từ nay tôi không còn viết nữa
Đã bỏ hương rồi sau áng thơ
Ngủ ngày để kiếm sương giăng cửa
Để kiếm em cười trong giấc mơ
Từ nay tôi chẳng làm thơ nữa
Tôi viết làm gì thiếu bóng em
Em đi hồn nhớ bay đi nửa
Nếu viết chẳng còn người có xem?
Từ nay tôi chẳng biết làm chi
Nếu em đi mất đượm hương gì
Chỉ với mây trời thương nhớ tới
Líu lo có gửi hộ tình si?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.