Chương 4: Yêu Người Mà Chẳng Nói
Đăng: 15/06/2026 11:50
108 từ
2 lượt đọc
Yêu người mà chẳng nói
Lén nhìn lại quay đi
Tình này reo ngoài nội
Trước trời cao xanh rì
Này cô yêu dấu của tôi ơi
Tôi muốn ngắm cô ánh rạng ngời
Cùng cô đi khắp xa vời vợi
Viễn cảnh lúc này thơ thật thơ
Tiếc nỗi hai ta là cái chi,
Tôi cứ thương cô, bởi cái gì?
Phải chăng lạc kiếp làm hoa núi
Ong bướm bay rồi, chốc chốc đi?
Lần đầu gặp mặt không chào cô
Giờ cũng là duyên gặp chỗ ngồi
Nhưng mà không biết, cô không biết
Tôi đã yêu cô thật mất rồi
Yêu người mà chẳng nói
Lén nhìn lại quay đi
Gió lùa cùng bối rối
Gió lùa rọi nơi mi!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.