Chương 3: Xứ Nụ Cười
Đăng: 15/06/2026 11:49
97 từ
2 lượt đọc
Tôi yêu cô gái xứ nụ cười
Chỉ cần cô ấy mọi ngày tươi
Dẫu là bên kẻ tôi không biết
Hay là bên ấy chẳng quen người
Tôi bán hồn tôi cho khách ấy
Và đem lời ngọc dõi sương mây
Nhịp đập trong tim là gió chạy
Vì bởi tôi yêu cả vạn ngày
Cô sẽ thầm uống chén tình thơm
Và cô- có thể, đem lòng hờn
Thậm chí cô ơi, còn chẳng biết
Lòng dạ của người kể gió phơn
Môi kia có lẽ kề môi ai
Và tôi, máu nóng vẫn là ngày
Đầu buổi yêu cô xao xuyến thế
Chỉ cần cô nhoẻn miệng cười say!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.