Tập Thơ: Tự Khúc

Chương 2: Chật

Đăng: 16/06/2026 23:28 152 từ 2 lượt đọc
Phòng nhỏ hẹp, buộc lòng vào hỗn mang

Câu chữ thét gào một chiều vô cảm

Xé tâm can.

Trao nhau một nụ cười

Mắt dối xói đường hồn bất tận

Là ai

Hay là ta?


Đời ồn ã

Kẻ đao to búa lớn dọa quyền sống chết

Giọt nắng vàng chập chững giả tiên nhân

Say trong mây mù

Đắm chìm vào sương khói

Muốn đạp tung cửa lao tù mòn mỏi

Tiếc khuôn khổ như sợi xích vô hình

Trói con người vào huyễn hoặc không tên.


Sống.

Đời rộng mà như bó vào trong vô hạn nghĩ suy

Chim lồng cá chậu biết khi nào sống chết

Kẻ lữ hành dừng chân tàn tạ nửa linh hồn.


Kiếm tìm.

Chắp cánh để bay

Bẻ con dao bằng bóng chiều lả lướt

Đập khóa đời bởi nâng ướt trên cao.


Icarus cánh sáp rụng rời

Người anh hùng tìm tự do rơi rớt

Đêm tàn bóng lem màu tăm tối

Giờ mình ta với ta.

.

Mùa thu năm 2013

Trà

0