Chương 19: Thương
Đăng: 30/06/2026 05:00
85 từ
6 lượt đọc
Tiếc cho một đóa phù dung
Thương cho phiêu dạt mênh mông biển trời
Biết nhau cũng được mấy hồi
Quen nhau thì cũng là tôi với người
Nửa năm qua lại đôi lời
Trà xanh dăm lá lưng cơi đựng trầu
Người tứ hải, kẻ dài lâu
Không duyên nhưng cũng là đầu nổi trôi
Người thương tôi cũng bồi hồi
Người tàn tôi cũng ỉ ôi phận mình
Trước như gió thoảng bên đình
Giờ như lả lướt bình minh dáng tà
Mưa rơi chén cũng lưng trà
Nay xin gửi lại dăm ba câu buồn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.