Chương 1: Tự Khúc
Đăng: 16/06/2026 23:28
101 từ
2 lượt đọc
Tâm như mộng ảo mệnh như mây
Thu trước đông sau một buổi này
Lá vàng hiu hắt về bên cửa
Vườn rộng nhài hoa héo úa đầy.
Ta ước ngày đông bỗng tuyết tàn
Trước thềm rơi rụng bóng xuân qua
Ngoài hiên ngào ngạt mùi thơm cỏ
Thư phòng ai dạo dáng thướt tha.
Thế mà hư ảo cách tầng không
Xa khuất nào hay tiếng não nùng
Người đi một bước trời xanh thẳm
Nửa dặm phần tôi thoáng mịt mùng.
Thôi cũng cho đành non nước biếc
Ven hồ nhà nhỏ xác xơ nghèo
Trần trụi hồng nhan còn lưu luyến
Thanh cao chi để kiếp mây bèo.
- Trà -
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.