Tập Thơ: Tự Khúc

Chương 11: Đi Tìm Alice

Đăng: 19/06/2026 22:01 150 từ 6 lượt đọc

Hiện thực là một đóa hoa
Hiện thực là một đóa hoa đang úa tàn
Đựng trong chiếc giỏ thời gian.
Thiếu nữ đặt đóa hồng
Xanh lên những tà dương
Rút mộng mơ nhung nhớ buộc vấn vương
Gạt những sương đêm kéo buồn vui ở lại
Thắt vu vơ để chiều đừng trôi mãi
Giữ một ngày mùa đông.

Ảo hóa tầng không
Ngàn câu lệnh viết thành nên thực thể
Em vô tâm giữa muôn vàn liên hệ
Hàm nối hàm vòng lặp kết song song.
Giữa khung trời ngàn vạn kẻ ngóng trông
Người thiếu nữ tựa như tiên giáng thế
Em nuốt vào tim từng giọt lệ
Đớn đau.

Tôi đi tìm em người thiếu nữ không tên
Trong mây trắng cùng hoa và cơn gió
Nơi xa xứ hững hờ và vĩnh cửu
Chốn bình yên ăm ắp những dại khờ
Tôi tìm em, tìm ngàn trùng kí tự
Giữa lặng câm gào thét tự bao giờ.
Alice!
Ôi Alice!
.
2016 - 2026
Trà.

0