Tập Thơ: Tự Khúc

Chương 7: Không Đề

Đăng: 17/06/2026 22:21 120 từ 3 lượt đọc

Những loài hoa nhỏ cánh mong manh
Rơi xuống lòng ai buổi tỏ tình
Hững hờ thiếu nữ xanh như ngọc
Một mảng gương khuya nhuộm bóng hình

Của vầng mây đỏ lúc tương tư
Của mảnh trăng lên phút hẹn hò
Của ngày thu ngập rung rinh nắng
Nửa bước phân vân một chuyến đò

Đưa những thanh xuân đến chốn nào
Bến đời ai để vuột trăng sao
Mải miết trăm năm chờ chẳng thấy
Chỉ thấy cô đơn buộc má đào.

Những loài hoa nhỏ trong mộng ước
Đông lại đông về trong mắt trong...

Ôi loài hoa nhỏ ướt cô liêu
Mòn mỏi mà trông những sớm chiều
Thẫn thờ thiếu nữ trong im lặng
Thao thức mà chi phận ít nhiều.
.
16/5/2026
Thơ viết vội chưa đặt tên
- Trà -

0