Chương 25: Ba
Thơ: Một Mảnh Tình Suy
Mục lục
26 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 26/26 chương
Nắng mưa cần mẫn công chẳng kể
Sương gió, ngày đêm, lễ chẳng than
Khó nhọc âm thầm vẫn mang
Ngược xuôi ngang dọc hiên ngang giữa đời
Sống khôn khéo lời ba vẫn dặn
Hứa phải tuân biết nặng đúng sai
Làm việc cân nhắc một hai
Giữ tâm ngay thẳng đừng sai lòng mình
Giấc mộng lớn, nghĩa tình giang dở
Việc chưa xong trăn trở sớm hôm
Như hoa ngừng phát hương thơm
Lá xanh héo rũ theo cơn gió chiều
Sống đơn giản, nhiều tình nặng nghĩa
Rời giản đơn, một lễ bên nhau
Thanh thản, hôm này, mai sau
Vãng sanh cực lạc khổ đau chẳng còn.
Bầu trời lại có thêm một vì sao ...
*: Mình viết hôm ba mất.. có nhiều điều dự định nói nhưng mà chẳng còn kịp nữa. Cuộc đời rất ngắn, mong mọi người trân trọng và yêu thương gia đình <3
ThuaThien.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.