Thơ: Một Mảnh Tình Suy

Chương 14: Chuyện Giáo Viên

Đăng: 29/06/2026 04:30 585 từ 4 lượt đọc

DẶN CON

Giữa muôn nghề, con đừng chọn giáo viên

Chuyện thu nhập đâu phải là tất cả

Cha không muốn sau một ngày vất vả

Con ngập đầu trong giáo án, hồ sơ


Cầm tấm bằng, ấp ủ những ước mơ

Đã phải chỉn chu mọi nơi, mọi lúc

Từ đi đứng, nói cười và trang phục

Thầy cô mà, cả xã hội tôn vinh


Con sẽ đồng hành cùng bao lớp học sinh

Đứa ngoan hiền, đứa biếng lười, láu cá

Nhất quỷ nhì ma…lời cha ông đúng quá

Có nụ cười và bao nước mắt rơi


Và phụ huynh cũng muôn vạn kiểu người

“ Trăm sự nhờ thầy…” toàn những lời có cánh

Chuyện không may khi con bị bạn đánh

Họ trút giận hờn lên chính các thầy cô


Con sẽ phải quen với thao giảng, dự giờ

Bệnh thành tích vẫn còn nặng lắm

Rồi sáng kiến, chuyên đề căng thẳng

Phổ cập, tuyển sinh và kiêm cả thu tiền


Đừng hi vọng ngoài giờ, con sẽ được dạy thêm

Đổ mồ hôi kiếm đồng tiền chính đáng

Thức bao đêm trăn trở cùng bài giảng

Tri thức bây giờ, rẻ rúng lắm con ơi !


Rồi họp hành, bồi dưỡng mệt phờ hơi

Lại tổ chức vào ngày hè nắng cháy

Chuẩn bằng cấp, sao mà cao đến vậy

Dù biết rằng, có cho đủ mà thôi


Con sẽ chẳng mơ đến những chốn ăn chơi.

Du lịch, tham quan … bởi đồng lương eo hẹp

Đi để “ngắm đất nước mình tươi đẹp

Mua sắm thì … “chẳng đâu rẻ bằng quê”


Đừng chạnh lòng khi Tết đến, xuân về

Bạn bè con nhận thưởng hàng trăm triệu

Đời nhà giáo, nhìn chỗ nào cũng thiếu

Vài trăm ngàn hỗ trợ, biết tiêu chi


Những lớp học trò khôn lớn đã ra đi

Về họp lớp, báo cáo mình thành đạt

Chúng tặng hoa, cụng ly và hò hát

Con sẽ thấy mình lạc lõng đến bơ vơ


Con cháy hết mình với những áng văn thơ

Nhưng cuộc đời luôn là bài toán..



Cre: Thầy Vũ Quý Phương


*: Một bài mình làm khi tình cờ đọc được 1 bài rất hay, nhưng buồn về ngành giáo =")) Mình thử làm lại 1 ver tươi sáng hơn. Nếu có vấn đề mn góp ý nhé!

Thưa ba

Dẫu bao sự tiêu cực đè lên

Nhưng ba ơi nghề giáo viên rất lạ

Dù tất bật sớm hôm vất vả

Nhưng quên ngay khi ta thấy nụ cười.


Học trò sẽ có đứa chây lười

Cũng có người siêng năng chăm chỉ

Có đứa hẹp hòi ích kỉ

Nhưng cũng đầy đứa tốt bụng chăm ngoan

Chẳng ai là xấu hoàn toàn

Nên con mong sẽ cùng các em thay đổi

Nước trôi bèo nổi

Trời lạnh đắp chăn

Măng non sẽ thành tre

Lớp già nâng lớp trẻ.


Phụ huynh muôn vạn kiểu người

Có người cục tính buông lời khó nghe

Cũng có người nhiệt tình quan tâm nghề giáo

Có người bán báo vẫn tặng thầy tờ báo đầu ngày

Cô bán rau vẫn để cô bó rau xanh ngọt.

Con sẽ sống với đồng lương bèo bọt

Nhưng cha ơi miễn là con thấy vui


Ngoài kia, còn cả trăm người chạy ngược chạy xuôi

Để con cái đến trường nuôi con chữ

Con biết họ sẽ buồn lắm chứ

Nếu con họ học tập chẳng ai lo.


Xã hội bây giờ trọng bằng cấp

Nên việc học lại càng thiết thực hơn

Thật vui khi có những ngày lá xanh rờn ven đường chen chúc hoa

Những học sinh tặng cô thầy những bó hoa thật đẹp

Đắng cay mỏi mệt

Rồi sẽ chẳng quan trọng khi mình được học trò quý mến.


Con sẽ hết mình với áng thơ

Nếu đời là bài toán

Con sẽ viết lời giải bằng thơ..


Thừa Thiên.


0