Thơ: Một Mảnh Tình Suy

Chương 21: Covid 19

Đăng: 26/07/2026 16:00 195 từ 1 lượt đọc

Hôm nay người cao tuổi tiêm phòng dịch

Đến đông đủ từ lúc bình minh

Chẳng như lớp trẻ cao su hay dời lịch

Các ông bà háo hức đợi lượt mình.


Cả thế kỉ trước dường như sống lại

Cái bắt tay, thăm hỏi râm ran

Chuyện năm cũ giờ gặp nhau ôn lại

Một thưở đạn bom khói lửa, miệt mài.


Người lừng lẫy một thời sống mãi

Kẻ nén đau thương lấy bản thân mình

Ông chiến sĩ với cánh tay nằm lại

Bà bán xôi ngồi buôn chuyện thân tình.


Những cái ôm từ những người bạn cũ

Lời động viên tới những người âu lo

Đủ 2 liều, mùa dịch này yên ngủ

Cảm ơn những người đang chiến đấu cam go.


Dặn dò nhau những điều y tá bảo

Hứa hẹn nhau những buổi gặp dịch tan

Nở nụ cười cùng câu tạm biệt

Những chuyến xe đi lòng vui sướng dâng tràn.

Thừa Thiên.



*: Vô tình đọc lại 1 bài mình viết khi đưa ông đi tiêm phòng mùa dịch =))) Khung cảnh những người bạn cũ khó có cơ hội gặp nhau lại tề tựu mang lại 1 cảm xúc rất đẹp, không biết 50 năm sau mình có được thế không haha

0