Thơ: Một Mảnh Tình Suy

Chương 2: Gặp Lại

Đăng: 11/06/2026 13:28 78 từ 7 lượt đọc

Khác
Tình cờ lại gặp sau mấy năm

Quán cũ người xưa, ánh trăng rằm

Trong mắt đâu còn hình bóng cũ

Gần bên mà lại thấy xa xăm..



Gặp

Góc cũ người xưa trời vẫn mưa

Một người hạnh phúc, kẻ dư thừa

Một người đã có người đưa đón

Một người vẫn vậy chẳng ai ưa..



Hoài

Bồi hồi nghĩ lại chuyện chúng mình

Qua bao sóng gió để tình lặng thinh

Tưởng rằng yên ấm duyên mình

Chẳng ngờ dang dở duyên tình đứt đôi..

Thừa Thiên.

0