Thơ: Một Mảnh Tình Suy

Chương 19: Vô Đề

Đăng: 17/07/2026 20:33 83 từ 1 lượt đọc

Luận

Bàn thế sự, vị nhân sinh

Dẫu phong ba tâm không đổi tính

Sự được mất, chuyện hơn thua

Chạm chân mây hay dính vũng sình...



Quả

Bỉ ổi cùng chanh chua

Oai như vua như cóc

Vỡ mộng bật khóc

Than với trách, thị phi.



Hoa

Áp lực từ hiện thực

kiên trì dẫu là gì

Đấu tranh bằng nghị lực

khổ qua, đời nở hoa.



*: Những bài thơ vu vơ của mình không trong lúc thất tình =))) Bài quả là thử thách làm thở toàn trái cây của mình hehe


Thừa Thiên.

0