Thơ: Một Mảnh Tình Suy

Chương 10: Trăng

Đăng: 25/06/2026 18:01 94 từ 5 lượt đọc

Trăng

Chẳng nói, chẳng rằng.

Trông chú Cuội, ngắm chị Hằng.

Mây tan bóng tỏa, sương đọng hoa băng.

Đêm thâu vương bóng nhạn, ngày vội khuất mây giăng.

Canh dài thức nhìn không chán, lối cũ xưa nhớ chẳng bằng.

Khắp chốn nhân gian đều nhuộm sắc, ngàn năm muôn thuở vẫn vĩnh hằng.

Thừa Thiên.


*: Thể thơ Nhất Thất lệnh: Thơ hình tháp..
Cảm ơn Tiên nữ đã truyền cảm hứng cho tại hạ 1 thể thơ mới lạ và khó nhằn. Không ưng ý lắm nhưng mà thôi thì thì thôi =))))))

1

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn