Chương 8: Liệu?
Đăng: 23/06/2026 12:46
140 từ
4 lượt đọc
Đợi
Cánh đào gió gửi bên bàn trúc
Nhành mai trông ngóng lặng bên hồ
Nhớ nhung trông đợi lời tỏ ý
Một đời ly biệt, vạn niên sầu..
Mặc
Nguyện cùng nâng, cạn chén rượu đầy
Tâm tư trăng tỏ, vạn chuyện hay
Dung nhan vẫn vậy, tình đã cũ
Trước hoa, mơ mộng mấy lần say..
Lời xuân còn đó ý đã phai
Gió thổi, đèn đưa, bóng u hoài
Trọn đời, suốt kiếp từng quyến luyến
Đành chôn hẹn ước xuống đêm dài.
Vân mộng
Cánh chim chao liệng giữa trời không
Theo gió hỏi mây giấc mộng hồng
Bão giông chẳng kịp tìm chỗ trú
Ly biệt liệu em có động lòng?
Thừa Thiên.
*: Mang hơi cổ phong liệu đọc có khổ không ? =)) mình định cho nam chính tiên hiệp thốt ra cho nó kinh thiên địa nghĩa mà khổ là chưa viết dạng này nhiều.. Mong là không cờ ringgg =)))
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.