Chương 1: Mộng Mơ
Đăng: 10/06/2026 22:42
85 từ
2 lượt đọc
Không ngủ mà mơ
Một người hồi hộp ngóng đêm qua
Ngày mai nắng mới sớm thôi à
Người trong lòng sẽ hồi âm đáp
"Thật ra tôi cũng thích anh mà"..
Tỉnh giấc mộng mơ
Một người chán chẳng muốn đêm qua
Ngày trôi ngày lại mất nhau à
Tưởng là tri kỉ, lại vương vấn
Không thương lại chẳng muốn trôi xa..
Không thấy
Mặt trời vẫn toả sáng trên cao
Chẳng hề thiên vị đến nơi nào
Hướng dương lại ngỡ trời nhìn trúng
Đầu quay chẳng thấy lá xanh xao..
Thừa Thiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.