Chương 3: Hạ
Đăng: 12/06/2026 13:50
107 từ
4 lượt đọc
Phượng
Hoa Phượng thắm, mùa này ly biệt
Thời học sinh phút chốc qua mau
sau này dẫu có quên nhau
Niềm vui cậu giữ, nỗi đau phận mình..
Tương tư
Mười bảy người ta nghĩ chuyện thi
Còn tôi vương vấn chẳng biết gì
Ngày nhớ đêm mơ, đầu mộng mị
Gặp em lại chẳng biết nói chi..
Qua những tiếng ve*
Tháng năm phượng nở người cũng đi
Tiếng ve buồn thương, ngóng trông gì
Em chọn bên người nơi xứ lạ
Tôi ngồi cùng hạ, tiếc xuân thì..
*: Bài này mình viết sau khi nghe bài hát cùng tên của TNS. Rất đau rất đớn, mn có thể nghe thử, khá niche <(")
Thừa Thiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.