Thơ: Một Mảnh Tình Suy

Chương 26: Cơn Mưa Tháng 10

Đăng: 14/10/2026 01:54 97 từ 3 lượt đọc


Tháng 10 lại đến rồi em

Niềm đau cũng đến chẳng em đính kèm

Nhớ nhung cùng với say mèm

Nhìn chăn ôm gối kéo rèm, nhớ em

Cơn mưa nặng hạt ghé xem

Kẻ cô đơn với vấn vương lèm bèm

Mưa làm ô cửa ướt nhèm

Một người thao thức vì em rụng rời

Trách nhau hay trách ông trời

Cho đôi mình gặp rồi rời xa nhau

Em đi, còn những nỗi đau

Kéo anh làm bạn cùng nhau chuyện trò


Ăn đêm có nhớ công cò

Cả đêm mò mẫm hẹn hò sớm mai

Duyên tình dù đúng dù sai

Mong người vững bước chẳng phai nhạt lòng..

Lời tác giả chương này:

Thời tiết Huế dạo này hệt như tâm trạng của một thiếu nữ đang yêu. Lúc dịu dàng e thẹn, lúc sấm chớp bão giông ấy thế mà 10p sau lại im ắng như chưa từng xảy ra chuyện gì... Bài này mình có phổ nhạc nghe chơi :vv tuy choi ghê ghê mn rảnh có thể nghe thử mình để trong audio thuathien.
0