Thơ: Một Mảnh Tình Suy

Chương 6: Mộng Hoài

Đăng: 19/06/2026 17:09 92 từ 87 lượt đọc

Em vẫn buồn đây, vẫn thường thay

Vẫn căn gác nhỏ, sống mỗi ngày

Đôi khi gió lùa cây xào xạc

Em vẫn chờ anh, anh có hay


'Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay'*

Cuộc tình em ngỡ hết đời này

Cuối cùng cũng chỉ đi đến vậy

Anh buông duyên phận, em buông tay


Nỗi nhớ đẩy em vào cơn say

Vào men vào đắng, cuộc vơi đầy

Làm sao níu được người chẳng giữ

Đứt đoạn nghiệt duyên, khó giãi bày...


Thừa Thiên.

*: Một câu thơ trong bài Đây thôn Vĩ Dạ của nhà thơ Hàn Mặc Tử.



1

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn

Thảo luận

Bình luận chương

1 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Tiên Nữ Say Xỉn

Đã ghim

19/06/2026 18:05

Em gửi tình em nơi góc phố Anh bước ngang qua mỗi sớm chiều Em giấu hồn mình trong bóng đổ Anh giẫm qua rồi anh biết đâu? Em là chiếc lá tít ngọn cao Anh như sương sớm đọng trên đầu Trót ngỡ một thời như muôn thuở Lầm tin sương - lá thuộc về nhau Nào hay cơn gió thổi qua mau Anh vội rời đi chẳng quay đầu Em dốc lòng em, anh uống cạn Nửa dòng duyên hết nửa giọt sầu.